Ở miền Nam,
trước năm 1975, trong đêm Giáng Sinh sau khi đi dự lễ Noel về gia đình
thường có tổ chức ăn Réveillon. Đây là tập tục của thời Pháp còn
giữ lại và trở thành nếp văn hóa của người dân miền Nam. Ở miền
Bắc, trước năm 1954 dĩ nhiên cũng có tập tục này. Thế nhưng kể từ
sau năm 1954, với chính sách “đào tận gốc trốc tận rễ “ những di sản
văn hóa của Pháp để lại của Cộng Sản Việt Nam nên người dân miền
Bắc không còn được có niềm vui ăn Réveillon.
Translate
Thursday, December 25, 2014
Tin vui ngày Giáng Sinh.
Định rằng không
viết gì về vấn đề tin tức và thời sự vào ngày Giáng Sinh mà tất cả là để viết những điều có liên quan
đến ngày Giáng Sinh. Thế nhưng có một tin vui mà không thể không nói
đến. Sau những ngày tháng kêu oan, sau những cố gắng của mọi người ở
Việt Nam thì bản án của người tử tù Nguyễn Văn Chưởng đã được xem
xét lại. Đây chỉ là một trường hợp trong muôn nghìn trường hợp bị
oan sai nhưng nhờ sự nỗ lực của rất nhiều người thì có kết quả.
Chúng ta chưa
biết rằng sau khi xem xét lại thì cơ quan chức năng sẽ có quyết định
như thế nào, nhưng trước mắt thì một người sắp sửa bị chết một
cách oan ức đã được thoát khỏi lưỡi hái của tử thần do cán cân công
lý bị gãy. Cầu mong mọi an lành đến với gia đình của Nguyễn Văn
Chưởng và chính bản thân của em Nguyễn Văn Chưởng.
Xin có lời chúc
mừng Giáng Sinh tốt đẹp nhất đến với những tấm lòng vàng đối với
bản án oan sai Nguyễn Văn Chưởng.
Phi Vũ
Ngày Giáng Sinh
năm 2014.
Subscribe to:
Posts (Atom)