Hàng năm, cứ đến
ngày 2 tháng 11, người Việt tại hải ngoại lại tổ chức ngày mất của
cố tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm và bào đệ là ông cố
vấn Ngô Đình Nhu. “Vào ngày đó, vào năm 1963 theo lệnh của Mỹ, một số quân nhân phản trắc đã
giết ông và bào đệ là ông cố vấn Ngô Đình Nhu. Người cầm súng bắn
vào hai ông là đại úy Nhung, sau này cũng bị vào tù và bị chết ở
trong tù”.
(Theo tác phẩm “Làm thế nào để giết một Tổng Thống” của tác giả
Lương Khải Minh và Cao Vị Hoàng, đọc tại thư viện thành phố Santa Ana,
Orange County, USA).
Tổng thống Ngô Đình Diệm là vị tổng thống
đầu tiên của nền
đệ nhất Cộng Hòa của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Ông vừa là một
nhà Nho uyên thâm mà cũng là nhà Tây học uyên bác. Gia đình ông là những người Công Giáo. Quê của ông
ở tại tỉnh Quảng Bình, một tỉnh ở miền Trung Việt Nam.Trong
thời gian ông làm chức vụ tổng thống của chính phủ Việt Nam Cộng
Hòa, chỉ riêng việc ông định cư
được hơn một triệu đồng bào miền Bắc di cư vào miền Nam để trốn
chạy chế độ Cộng Sản bạo tàn, làm cho những đồng bào miền Bắc di
cư được an cư lạc nghiệp, sống một cuộc sống đầy đủ đã là một công nghiệp
hiển hách của ông, vượt qua dự tưởng của nhiều người. Trong khi đất
nước Việt Nam Cộng Hòa còn non trẻ, còn phải đối phó với nhiều vấn
đề nguy nan mà mối nguy nan to lớn nhất là những thành phần Cộng Sản
sau năm 1954 không tập kết ra Bắc mà đã được Cộng Sản cài lại ở
miền Nam để phá rối trật tự trị an thì đây quả là một sự nghiệp vô
cùng to lớn của ông. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong thời gian này,
những mầm mống Cộng Sản còn cài lại ở miển Nam đã hoàn tròan bị
cô lập và không thể nào hoạt động được.