Trước
đây, mặc dù chúng thuộc dạng nghèo đói nhưng chúng chưa phải là thằng Chí Phèo
chuyên môn ăn nằm vạ. Cũng thuộc dạng khố rách áo ôm, nhưng chúng lại khoác vỏ
bọc bên ngoài với gương mặt giả nhân giả nghĩa. Chả là với vỏ bọc bên ngoài và
gương mặt trí trá, chúng có thể lừa phỉnh được người trong thiên hạ.
Năm
1945, thì gương mặt thật của hắn đã bắt đầu lộ diện để đến khi người trong
thiên hạ nhận ra được thì ...ôi thôi nguy thay đẫ trễ mất
rồi. Chả là cuộc cách mạng vào mùa thu là cuộc cách
mạng của toàn dân Việt Nam, nhưng với thủ đoạn đê hèn, chúng đã hất chân tất cả các đảng phái khác ra rìa để
độc chiếm quyền lực. Lúc bấy giờ mọi người mới ngả ngửa ra vì sự
trí trá của chúng.