Thế đó, cuộc đời thắm
thoắt thoi đưa. Nhiều lúc hắn ngồi nghĩ lan man, nhớ về những kỷ niệm xưa cũ.
Ngày hôm qua, ngồi đọc một bài thơ ở trên internet của một người bạn làm cảm
xúc của hắn trào dâng. Những ý nghĩ về quá khứ cứ lẩn quẩn trong đầu của hắn suốt
ngày. Hắn lại nhớ đến ngày xưa , lại cũng ngày xưa...Từ nhỏ hắn rất thích những
câu chuyện cổ tích bắt đầu bằng chữ ngày xưa. Sau đây là câu chuyện của hắn kể
cho tôi nghe. Tôi giữ nguyên một trăm phầm trăm, không thêm, không bớt.
Translate
Sunday, July 7, 2013
Trốn thuế.
Ở xứ Việt Nam
Cộng Sản hiện nay, hễ muốn bắt và giam cầm những nhà bất đồng
chính kiến, những người tranh đấu cho dân chủ, tự do là Cộng Sản
Việt Nam gán cho tội “trốn thuế”. Đây là một “điệp khúc” mà Cộng
Sản Việt Nam đã hai lần sử dụng.
Còn nhớ trước
đây, blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải thành lập Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự
Do và có những cuộc hành động cũng như bài viết phản đối Trung Cộng
trong việc xâm lấn Biển Đông cũng như có lối hành xử côn đồ đối với
ngư dân Việt Nam đang đánh bắt cá trên vùng biển truyền thống mà cha
ông ta đã đánh bắt tự nghìn xưa. Muốn nhổ đi “cái gai chỉa vào mắt
của mình”, Cộng Sản Việt Nam đã vu cho blogger Điếu Cày tội trốn
thuế, khép bản án nặng. Đến ngày mãn hạn tù, chúng lờ đi không thả
và tiếp tục giam giữ với một tội danh khác.
Subscribe to:
Posts (Atom)