Ai vẫn cứ mãi
xem Trung Cộng là “bạn vàng, bạn tốt, bạn nhảy múa xung quanh vòng”,
kẻ ấy mãi mãi là kẻ thù của dân tộc Việt Nam.
Translate
Saturday, November 30, 2013
“Ván xì phé” tháu cáy.
“Ván xì phé” mà
Trung Cộng đặt cược với thiên hạ tại biển Nhật Bản xem chừng như là
đang bị đi vào ngõ cụt và đang làm cho Trung Cộng tiến thoái lưỡng
nan. Ngỡ rằng khi đưa ra vùng phòng không nhận dạng là sẽ làm cho thế
giới phải run và sợ, thế nhưng lại bị “tố” ngược lại mà còn tố
đậm nữa chứ. “Ván xì phé” này đang đến hồi gay cấn đây.
Sau khi vùng nhận
dạng phòng không được Trung Cộng cho đem ra “trình làng” cùng thế
giới, tất cả các nước trong khu vực đều coi như “pha”. Phản ứng đầu
tiên của Hoa Kỳ là cho hai pháo đài bay B52 bay ngang qua vùng nhận
dạng phòng không này. Mà pháo đài bay B52 của Hoa Kỳ bay đến đâu là
nó “xịt khói” tùm lum trên bầu trời và cũng ồn ào chứ không có bay
êm ả bình thường như các loại chiến đấu cơ khác. Các “chú lính”
Trung Cộng đứng dưới đất nhìn ngắm hai pháo đài bay này bay ở trên
mà đâu có dám hó hé. Đâu có dễ gì mà đùa!
Subscribe to:
Posts (Atom)