Trước khi đi sâu
vào vấn đề tôi sắp trình bày, tôi xin minh định lập trường và quan
điểm của tôi. Tôi là người chống Cộng và Việt Cộng là kẻ thù không
đội trời chung của tôi. Từ khi sang Hoa Kỳ đến nay, tôi chưa bao giờ về
lại Việt Nam với lời thề chỉ về lại Việt Nam khi kẻ thù Việt Cộng
không còn hiện diện trên quê hương dù rằng tôi nhớ thương quê hương da
diết.
Cách đây mấy năm,
tôi có viết một bài viết với tựa đề “ Chụp mũ”. Trong bài viết
này, tôi có đề cập đến một vấn đề cũng thường xuyên xảy ra trong
cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản ở khắp nơi trên thế giới.
Điều này có nghĩa là dù cùng là người Việt tỵ nạn Cộng Sản với
nhau, dù rằng cùng căm thù Cộng Sản như nhau nhưng hễ có một sự không
đồng thuận nào đó là dùng “chiếc mũ Cộng Sản” chụp lên đầu nhau. Mọi
người cứ “chụp mũ” nhau thoải mái khiến cho có một số người trên
đầu đội đến mấy “chiếc mũ Cộng Sản”. Sau năm 1975, khi Việt Cộng vào
miền Nam, chúng nhìn thấy người dân Việt Nam Cộng Hòa đội những
chiếc mũ nỉ, mũ lưỡi trai đẹp mê hồn rồi nhìn vào nhau, chúng nhận
thấy rằng những chiếc mũ cối mà chúng đang đội trên đầu trông có vẻ
cù lần và...ngu ngu làm sao đó. Vậy là Việt Cộng đồng loạt bỏ hết
mũ cối nhà quê của chúng để đội lên đầu những chiếc mũ mà người
dân Việt Nam Cộng Hòa đang đội. Thế nhưng chúng không đem vất những
chiếc mũ cối của chúng vào sọt rác. Chúng gom tất cả và bỏ vào
những containers đem ... xuất cảng sang những nước có người Việt tỵ
nạn Cộng Sản đang sinh sống. Vậy là đồng bào người Việt tỵ nạn
Cộng Sản ở hải ngoại có “vũ khí” để sử dụng. Hễ cứ ghét ai là
đem “mũ cối Việt Cộng” chụp lên đầu nhau làm mất đi tình đoàn kết
của cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản. Chúng ta đã quên mất
rằng chúng ta đang có kẻ thù chung là lũ Việt gian Cộng Sản đang cai
trị trên toàn đất nước Việt Nam, đang bán dần từng phần đất của Tổ
Quốc Việt Nam cho giặc thù Tàu Cộng. Lũ Việt Cộng nhìn thấy cộng đồng người
Việt tỵ nạn Cộng Sản hải ngoại chụp “mũ cối Việt Cộng” cho nhau là
chúng đã thấy hả hê rồi. Cho nên trong thời điểm hiện nay, cộng đồng
người Việt tỵ nạn Cộng Sản trên toàn thế giới hãy dẹp bỏ những tỵ
hiềm, cùng bắt tay nhau đoàn kết để hỗ trợ cho đồng bào trong nước
vùng lên chống lại giặc thù Việt Cộng.