Bài đăng lại.
Hiện
nay, tại thời điểm này, đất nước Miến Điện là đất nước có nền dân
chủ tự do còn non trẻ nhất. Trước khi ông Thein Sein được bầu làm
tổng thống của đất nước Miến Điện thì đất nước này còm chìm đắm
trong việc vi phạm nhân quyền trầm trọng nhất, bị cai trị bởi quân
đội Miến Điện dưới một thể chế tàn bạo và ác liệt đến nỗi Nguyễn
Tấn Dũng, thủ tướng của Cộng Sản Việt Nam là tay cai trị ở đất
nước Việt Nam cũng vi phạm nhân quyền của người dân Việt không kém đã
lên tiếng “khuyên” Miến Điện hãy tôn trọng nhân quyền của ngưừi dân
Miến. Thế nhưng sau khi ông Thein Sein được bầu làm tổng thống của đất
nước Miến Điện thì xứ sở này đã đi trên một “đôi hia bảy dặm” trong
việc tôn trọng nhân quyền cho người dân Miến cũng như đã có những cải
cách dân chủ tự do một cách ngoạn mục mà chúng ta cũng đã biết đã làm
cho cả thế giới phải cúi mình ngưỡng mộ.
Trong
chuyến viếng thăm London, thủ đô của Vương Quốc Anh, tổng thống Thein
Sein của Miến Điện có hứa cùng thủ tướng Anh David Cameron là ông sẽ
thả hết tù chính trị ở Miến Điện trong năm nay. Nói là làm. Hiện
nay, theo tin từ RFI, những tù nhân chính trị ở Miến Điện đã được
tổng thống Thein Sein thả tự do để về sum họp cùng gia đình trong
ngày đầu năm 2014. Bản tin của RFI viết: Trả lời AFP, lãnh đạo cơ
quan phụ trách các nhà tù tại Miến Điện, ông Than Htay, thừa nhận là trước mắt
ông chưa biết là có bao nhiêu tù nhân được hưởng lệnh ân xá vừa được ban hành.
Theo ông, giới hữu trách vẫn đang kiểm tra danh sách để trả tự do cho những
người thực sự nằm trong diện được ân xá. Ông cam kết : « Chúng tôi sẽ thả họ
càng sớm càng tốt. »
Theo
một nhà báo AFP tại Rangoon, ít ra là đã có hai tù nhân chính trị trong đợt ân
xá cuối năm này đã được thả ra khỏi nhà tù Insein vào sáng hôm nay. Hàng trăm
thân nhân của các tù chính trị đã tụ tập trước cổng nhà tù lớn ở Rangoon này để
đón người thân.
Yan
Naing Tun, một trong hai người vừa được tự do, đã hoan nghênh việc ông Thein
Sein giữ lời hứa : « Tổng thống đã giữ lời hứa, tôi kính trọng ông ấy vì đã giữ
lời cam kết của mình ». Cựu tù nhân này đã bị kết án 8 tháng tù giam vì tham
gia vào một cuộc tuần hành vì hòa bình tại bang Kachin, ở miền Bắc Miến Điện,
nơi vẫn diễn ra một số cuộc đụng độ lẻ tẻ giữa quân đội và phiến quân của dân
tộc thiểu số Kachin.
Trước
ngày chính quyền quân sự tự giải thể vào tháng Ba năm 2011, các tổ chức nhân
quyền tố cáo Miến Điện giam giữ khoảng 2.000 tù nhân lương tâm. Tuy nhiên, kể
từ lúc đó đến nay, chế độ dân sự lên thay tập đoàn quân sự đã lần lượt trả tự
do cho hàng trăm người đối lập, từ tu sĩ, nhà báo cho đến các luật
sư. Hết trích từ RFI.
Nói
là làm, lời nói của tổng thống Miến Điện Thein Sein là lời nói của
bậc chính nhân quân tử thật đáng kính trọng. Nên nhớ rằng Miến Điện
không là ủy viên của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc như là Cộng
Sản Việt Nam. Khi Cộng Sản Việt Nam được gia nhập vào Hội Đồng Nhân
Quyền Liên Hiệp Quốc thì bộ máy thông tin của CSVN đã ào ạt huênh
hoang rằng đất nước này là đất nước tôn trọng nhân quyền của người
dân Việt. Ngồi vào chiếc ghế này chưa “nóng đít”, chúng đã đàn áp
và vi phạm nhân quyền còn trầm trọng hơn. Những tù nhân chính trị, những
tù nhân lương tâm ở trong tù còn bị chúng hành hạ còn nhiều hơn;
người dân còn bị chúng đàn áp còn mạnh tay hơn là trước khi chúng
ngồi vào chiếc ghế này. Rõ ràng chỉ là những lời nói, lời hứa
cuội của kẻ tiểu nhân thô bỉ.
Một
bên là Miến Điện với việc nói và làm đi đôi với nhau của bậc chính
nhân quân tử, một bên là lời nói không đi đôi với việc làm của kẻ
tiểu nhân thô bỉ Cộng Sản Việt Nam. Nói mà không làm, chúng vẫn cứ
thường xuyên “chường mặt” ra tthế giới bên ngoài để mà khoác loác,
dường như là “sợi dây xấu hổ” của chúng bị đứt rồi chăng?
Phi
Vũ
Ngày
2 tháng 1 năm 2014
No comments:
Post a Comment